Poem logo
Poem logo

người ấy và tôi 3

Tác giả: Thiên Ân
NGƯỜI ẤY VÀ TÔI 3
Bây giờ người ấy và tôi
Tựa vầng nhật nguyệt cuối trời quạnh hiu
Hoàng hôn đau xót cánh diều
Bay cao đứt chỉ vạn chiều chia li

Gió mây cười khóc sân si
Xé câu thề ước rèm mi tủi sầu
Thuyền tình chìm đáy biển sâu
Tình yêu đã hóa bể dâu se lòng

Bây giờ giông tố mênh mông
Bức tranh xám xịt bóng hồng nẻo xa
Chồn chân, mỏi gối phong ba
Giấc mơ ai chẻ hai, ba, bốn lần

Ai ôm trái đất đo, cân...
Sụt sùi giọt nhớ, nốt sần thời gian
Bến bờ nhật kí sang trang
Sợi dây quá khứ chớm vàng màu rêu

Bây giờ lá đổ muôn chiều
Đường thơ cỏ úa chim kêu nao lòng
Bặt tin, mất dấu buồn trông
Cuối cùng tình mất mùa Đông năm nào ?

Díu dan, dan díu tim đau
Ấp ôm một thuở má đào mơn man
Còn đâu lá ngọc cành vàng
Còn đâu kỉ niệm ngổn ngang tơ vò?
Ngày 9/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm