Poem logo
Poem logo

gáo giồng quê em

Tác giả: Thiên Ân
GÁO GIỒNG QUÊ EM
Về thăm sinh thái Gáo Giồng
Hàng tre thổn thức đứng trông mỏi mòn
Nghiêng tình khuya sớm hoàng hôn
Gió hoang vu thổi chập chờn hồn cây

Vườn tràm san sát đó đây
Theo dòng kênh rạch bùn lầy bủa vây
Vào mùa nước nổi ai hay?
Cá linh bay nhảy, lạc bầy ở đâu?

Thương bông điên điển sắc màu
Điểm tô cuộc sống bắc cầu trái tim
Món ăn kho quẹt khát thèm
Chuột đồng nướng mọi ru mềm đời nhau

Về thăm lắng đọng đôi câu
Đàn chim vỗ cánh nghiêng chao đôi bờ
Bay đi cánh vạc bơ vơ
Đất trời run rẩy chiều mơ mộng chiều

Gáo Giồng nương náu thương yêu
Bao giờ góp nhặt nắng dìu mây bay ?
Một ngày gặp gỡ chia tay
Lội bơi đàn cá thương hoài nghìn năm
Ngày 25/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm