một sớm mai
MỘT SỚM MAI
Một sớm mai bình minh về gõ cửa
Góc sân vườn họa mi hót líu lo
Ngọn gió đòi yêu mấy hôm vài bữa
Sương khói quẩn quanh thích thú chuyện trò
Ai quét lá nghe tâm hồn xào xạc?
Dòng yêu thương đã nấu chín ước mơ
Âu yếm vỗ về tia nhìn ngơ ngác
Âm thanh buông lơi nhè nhẹ mơ hồ
Một sớm mai tóc dài bay hờ hững
Nhánh thơ giăng nghìn vạn những ngôn từ
Sóng lòng chao dạt dào muôn cảm hứng
Em bóng mờ vào quá khứ thực hư
Những hạnh phúc đẩy xô bờ bến lạ
Muôn sắc màu rơi rụng giữa sân si
Tiếng giã từ thương cơn đau mùa hạ
Lệ não nề về đậu kín rèm mi
Một sớm mai dòng thời gian rời rạc
Những nàng thơ thăm thẳm vạn góc trời
Ngậm bồ hòn đắng cay ôm chua chát
Ta chạy vòng đi tìm kiếm đôi môi
Nốt nhạc xanh xao ngả nghiêng li biệt
Chiếc lá xa cành nuối tiếc ngày xanh
Tuổi tình bay nghìn năm sau ai biết ?
Mắt mỏi mòn thương nhớ thuở em anh
Ngày 26/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 28 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|