khói hoàng hôn
KHÓI HOÀNG HÔN
Khói hoàng hôn ngậm ngùi lệ đổ
Cỏ cuối mùa, hồn cỏ xác xơ
Ngày xưa buông tóc hững hờ
Trôi trên vai mỏng đời mơ bốn mùa
Khói hoàng hôn mới vừa lãng đãng
Ta lội bơi ngày tháng rã rời
Dỗi hờn khổ lắm con ngươi !
Ôm dòng nghiệt ngã khóc cười trần gian
Khói hoàng hôn mơn man xa vắng
Chông chênh lòng mưa nắng hồn ai ?
Triệu ngàn cơn sóng thở dài
Giẫm mòn kỉ niệm bi ai não nùng
Khói hoàng hôn lạnh lùng ngơ ngẩn
Chuyện cuộc đời đen trắng, trắng đen
Bức tường bóng tối nhá nhem
Gam màu xám xịt tình nghiêng guộc gầy
Khói hoàng hôn bủa vây đây đó
Thương ai còn bỏ ngỏ đôi môi
Nhớ thời" Chim trắng mồ côi"
Bay về núi lạ xa rồi mùa Đông
Khói hoàng hôn bay vòng tiều tụy
Xê dịch mùa suy nghĩ nhỏ nhoi
Lẻ loi gói ghém lẻ loi
Mùi năm tháng , chưa rạch ròi hương thơm
Ngày 2/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 20 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|