khói hoàng hôn trôi
KHÓI HOÀNG HÔN
Khói hoàng hôn bay đi lãng đãng
Em vẫn còn thả dáng bên đời
Một vùng kỉ niệm rụng rơi
Hàng cây xào xạc giấu lời yêu thương
Khói hoàng hôn nằm nương vai áo
Nụ cười đau gượng gạo đôi môi
Quạnh hiu dòng nước xa xôi
Lặng im đàn cá ngừng bơi bao giờ ?
Khói hoàng hôn hong hơ khát vọng
Thời mê nhau vỗ sóng đôi bờ
Đời là nốt nhạc, bài thơ
Đóng vai một gã dại khờ nghìn năm
Khói hoàng hôn xa xăm khoảnh khắc
Tiếng gọi chiều hiu hắt, lòng ai
Ai còn đo bóng sông dài
Ai ươn ướt lệ mi cay đắng ùa?
Khói hoàng hôn trêu đùa mây gió
Ta trách em úp mở tâm hồn
Lạnh lùng bẻ nhánh tươi non
Khen ai ngày ngậm bồ hòn khen ai?
Ngày 11/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|