Poem logo
Poem logo

sợi tơ neo những con thuyền

Tác giả: Nguyên Hữu
SỢI TƠ NEO NHỮNG CON THUYỀN
(Tứ thất cửu)

Đừng đi nữa nhé
Hỡi những con thuyền bé nhỏ kia
Biển khơi có gì mà vội chia tay thế

Lời kể người ta
Cũng chỉ là của ngày hôm qua
Chỉ như ong bướm vui sắc hoa say mộng

Này không về sao
Hãy về đây đi nào thuyền nhỏ
Tuần trăng mật đã hết rồi đó biết chưa

Này vừa phải thôi
Sao nói không nghe lời thế hả
Về đây đi để xem hoa lá khoe mầu

Về sâu hơn nữa
Nơi cánh đồng nội của tâm hồn
Lúa xanh rì đây này lá còn vẫy gọi

Về với tuổi thơ
Của một thời mộng mơ khờ dại
Trèo chót vót cành cao táo bạo hú gào

Tại sao thuyền nhỏ
Lại im lìm không có trả lời
Chui vào bức họa nghe tiếng cười thế nhân…

13/03/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm