Poem logo
Poem logo

em là ánh sáng yêu thương

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ ÁNH SÁNG YÊU THƯƠNG
Em đi qua những phố dài
Đốt lên mặt trời viễn tưởng
Anh là dòng sông hoang dại
Em là ánh sáng yêu thương

Em đi qua những vô thường
Đốt lên mặt hồ dĩ vãng
Anh là dòng sông vô thượng
Em là ánh sáng âm vang

Em đi qua những lá vàng
Đốt lên mặt người ảo ảnh
Anh là dòng sông choáng váng
Em là ánh sáng yêu anh

Em đi qua những chân thành
Đốt lên mặt đời ngọn nến
Anh là dòng sông thần thánh
Em là ánh sáng làm nên
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 4 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm