tự tình đời cây
TỰ TÌNH ĐỜI CÂY
Ngày xưa ai đã vun trồng
Đoạn đành bén rễ bên dòng thời gian
Nhổ giò bỗng lớn bờ hoang
Ăn sâu lòng đất đeo mang giữa trời
Bầy sâu ăn vụng muôn nơi
Ngẩn ngơ chiếc lá ra khơi năm nào ?
Dơi chiều đập cánh tìm nhau
Chuột đàn vội vã chạy mau trốn tìm
Thời gian bóng ngã ngoài hiên
Cây cho bóng mát dịu êm tâm hồn
Nhánh gầy , chim hót véo von
Trên cao ra trái tươi non ngọt ngào
Nắng mưa hò hẹn với nhau
Anh ca vọng cổ sáu câu xuống xề
Tóc em vuốt nhẹ mải mê
Một hôm chim sáo bay về nơi nao ?
Bây giờ cây đã úa sầu
Lá vàng rơi rụng nghiêng mau cuối trời
Ai cưa xô ngã xa vời ?
Thương thân gỗ mục tàn hơi kiếp nào ?
Dập dồn sóng gió nghìn sau
Đời cây chấm hết hồi nào ai hay ?
Ôm chùm nuối tiếc ngậm cay
Giã từ dĩ vãng lòng day dứt lòng
Ngày 27/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 56 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|