Poem logo
Poem logo

anh yêu ơi !!!

Tìn nhắn cho anh, gởi sáng nay
Cuối dòng không đính… lá thu bay
Chữ màu xanh biếc em không chọn
Chọn tím hoàng hôn phủ bóng mây.

Đừng hỏi vì sao em đổi thay?
Để thơ ngơ ngẩn một đôi ngày?
Để anh thắc mắc khi nhìn nắng
Rải vàng lên những cánh hoa bay?

Có thế, rồi anh sẽ… biết sao?
Biết đời không đẹp tựa chiêm bao?
Cà phê em uống cần đường sữa
Mấy muỗng bỏ thêm đủ ngọt ngào?

Có thể, rồi anh sẽ… nhớ em
Nhớ em hơn nhớ... những vần thơ?
Có thể, rồi anh sẽ cố quên
Vờ như không biết có em chờ?

Chiếc Lá *(Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm