hương tình ngày xưa
HƯƠNG TÌNH NGÀY XƯA
Thời gian cuốn gói trôi xa mờ
Câu chuyện tình yêu tàn giấc mơ
Người ấy và anh đôi tay nắm
Bỏ mặc đời em luống cuống chờ
Con đường lá đổ vời vợi xa
Vầng trăng tròn khuyết dấu lệ nhòa
Trói buộc tương tư ngày gặp gỡ
Đau đáu chân trời khóc bướm hoa
Dằn vặt tâm hồn kiếp rong rêu
Ngủ yên dĩ vãng ru tiếng chiều
Ôm đồm góc tối rơi tĩnh lặng
Kỉ niệm ăn mòn dốc cô liêu
Ảo não phai phôi những đọt sầu
Vòng tay ngây dại thuở yêu nhau
Rón rén hôn môi đâm mắc cỡ
Hương vị ngày xưa thoáng ngọt ngào
Biền biệt người đi vào gió mưa
Trái tim máu chảy trôi bốn mùa
Chiếc áo tình yêu đà rách rưới
Lá vội lìa cành mộng sớm trưa
Dột nát thơ tình buông ngây ngô
Ngậm cay nuốt đắng gánh mơ hồ
Giật mình nức nở vào thăm thẳm
Lạc dấu chân yêu sóng đẩy xô
Ngày 12/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 22 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|