chuỗi vô tình
CHUỖI VÔ TÌNH
Em vô tình giẫm chiếc lá rụng rơi
Áo thời gian của một thời kín hở
Dòng sông không cầu muôn vàn cách trở
Chuyến đò hoàng hôn lười biếng nơi nào ?
Em vô tình vội bỏ giấc chiêm bao
Thuở ong bướm nằm môi hoa tình tự
Bữa tiệc tình yêu nào ai mời dự ?
Xót xa lòng tắt lịm ngọn lửa yêu
Em vô tình xua vạt nắng vạn chiều
Giây phút cuối hóa thành người xa lạ
Rồi tàn mùa Đông, khép mi mùa hạ
Nhánh mai gầy còn sót lại cuối thu
Em vô tình đạp gãy âu yếm ru
Bên góc vắng không gian đầy tĩnh lặng
Run rẩy nụ hôn ngày xưa ai tặng ?
Bụi trần ai giờ gió cuốn mịt mờ
Em vô tình nhón gót bỏ trang thơ
Lùa vạn ngôn từ sang bờ dĩ vãng
Nghiệt ngã bức tường gam màu tối sáng
Lá cỏ khóc thầm thăm thẳm hồn hoang
Ngày 11/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 124 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|