gánh chiều
GÁNH CHIỀU
Gánh chiều về phía hoàng hôn
Cánh cò cõng nắng mỏi mòn đôi vai
Gió mây mấy tuổi gió mây
Chớm già trời đất guộc gầy tóc tơ
Gánh chiều góc vắng bơ vơ
Người xa thăm thẳm bến bờ nơi nao ?
Giọng cười vỗ cánh bay cao
Tiếng yêu gãy nhánh hư hao nỗi niềm
Gánh chiều héo hắt trái tim
Bên thềm ngồi đợi môi mềm xa xôi
Dầm dề lệ đắng tuổi đời
Ngủ yên dĩ vãng phai phôi sắc màu
Gánh chiều nằng nặng trái sầu
Biển xanh biến hóa nương dâu bao giờ ?
Dần dà đánh mất giấc mơ
Chôn vùi kỉ niệm xác xơ nụ hồng
Gánh chiều chim sáo sang sông
Thời gian khép mở sổ lồng bay xa
Một thời ong bướm môi hoa
Một thời ân ái mình ta, ta mình
Gánh chiều điệp khúc lặng thinh
Cánh đồng gieo hạt , tia nhìn nhỏ nhoi
Đường trần từ dạo mồ côi
Ép trang thơ rụng lẻ loi chân đồi
Ngày 30/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|