Poem logo
Poem logo

gánh chiều 2

Tác giả: Thiên Ân
GÁNH CHIỀU
Gánh chiều xao xác hoàng hôn
Hiu hiu ngọn gió, bãi cồn lặng câm
Tương tư hé nở lá mầm
Dấu hài vạn dặm đôi chân mỏi mòn

Gánh chiều ảo não môi son
Thời gian đau đáu héo hon guộc gầy
Nụ hồng hái vội nương tay
Đời chưa trang điểm hình hài ngày xanh

Gánh chiều xóm vắng mong manh
Khói sương lãng đãng bay quanh cuộc tình
Tiếng yêu thảng thốt giật mình
Bến bờ chim đứng lặng nhìn xót xa

Gánh chiều đôi cánh phong ba
Ngậm ngùi nuối tiếc lệ sa nghìn dòng
Tuổi đời cứ thế mênh mông
Ăn sâu kỉ niệm đục trong nỗi niềm

Gánh chiều mưa gió ngả nghiêng
Cánh chim hốt hoảng về miền ca dao
Ai xuôi vạn lý hôm nào ?
Dư âm đọng lại mai sau giọt sầu
Ngày 26/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm