phố khuya
PHỐ KHUYA
Phố khuya đẩy xô giọt nhớ
Nhân tình thuở ấy về đâu ?
Nam, Bắc, Đông, Tây cách trở
Hạt gieo mọc lá trở sầu
Phố khuya ai ai đếm bước?
Con đường lạnh lẽo nghìn đêm
Ván Domino triệt buộc
Đắng cay ngồn ngộn nhãn tiền
Phố khuya năm canh chiếc bóng
Trăng tròn, trăng khuyết rụng rơi
Sóng lòng dâng tràn khát vọng
Đau thương gãy nhánh đất trời
Phố khuya giẫm mòn kỉ niệm
Bao giờ về lại ngày xưa ?
Chậm chân chuyến tàu tách bến
Mái đầu lốm đốm bốn mùa
Phố khuya ánh đèn hiu hắt
Người đi chết nửa hồn tôi
Nụ hôn rụt rè đánh mất
Dòng sông ân ái qua đời
Phố khuya ta không về nữa
Cô đơn xé rách tâm hồn
Đốm lửa, yêu thương, đốm lửa
Vọng âm réo rắt héo hon
Ngày 9/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|