mộng ước ngày mai
Mộng ước ngày mai.
***
Ta ước ngày mai khi thức dậy,
Nắng mới về trên bến năm xưa.
Này con đường như mơ ngày trước,
Đây tiếng ca vang dưới mái trường
Ta sẽ đến nơi đầy kỷ niệm,
Đưa hồn vào giấc mộng bay xa.
Này đình làng, cây đa bóng mát,
Đây sân chùa, tiếng mõ chuông ngân.
*
**
Tôi vẫn nhớ những ngày xưa ấy,
Tôi muốn sống lần được gọi tên,
Đôi chân run, bước lên từng bước,
Bàn tay thô, nắm chặt giây cờ.
Khi nắng lên, tiếng ca vọng tới,
Đoàn trẻ thơ đứng thẳng trên sân.
Cùng vươn theo tiếng ca vang mãi,
Hồn tổ quốc lừng lững trong mây.
Tôi yêu đất nước nghìn năm ấy,
Vẫn mãi trong tim một ánh vàng.
Đời học sinh vươn ngàn khát vọng,
Tiếng ca vang vọng tới cuối trời.
Nay về đây, sân trường vắng vẻ,
Bao trẻ thơ chẳng đến sân trường.
Bởi nơi đó giờ vươn lá đỏ,
Học bài tàu, chối bỏ non sông!...
*
**
Tôi vẫn nhớ khung trời ngày trước,
Chào cờ xong trẻ bước theo hàng.
Tay trong tay, đi vào lớp học,
Thày cô đến, sách đọc vang vang.
Kìa giờ nghỉ, với ngàn tiếng sáo,
Đây tiếng reo cho vỡ sân trường.
Rồi hàng bánh, hàng kem đã sẵn,
Tiếng gọi mời, vang tới chân mây.
Ngoài đường lớn, như ngày lễ hội,
Dàn trâu cày vội vã lên nương,
Nhìn đồng lúa miên man trước mặt,
Đã cho tôi khúc hát mơ màng.
Tôi đã thấy bao chàng lính trẻ,
Họ ngày đêm bảo vệ non sông.
Súng trên tay, canh chừng lũ giặc,
Ngăn chúng về trộm cắp giết dân.
Tôi vẫn nhớ chuyện ngày xưa ấy,
Mùa thu về giặc cướp cơm chim.
Đưa non nước vào đường chia cắt,
Để muôn người bỏ bắc vào nam.
*
**
Kìa người khóc bên bờ Bến Hải,
Đây dân làng bỏ lại quê xưa.
Bao cánh chim giữa trời gãy cánh,
Nay còn đây, tiếng vọng tang thương.
Tình đất bắc, ngàn năm vỡ nát,
Giặc cộng về, đấu tố, khai đao.
Đầu làng trên, mai đào chết đứng,
Giữa đình làng hồ dựng cán dao.
Muôn vạn dân nghẹn ngào than khóc,
Trăm ngàn người gặp cáo, thác oan.
Phần lũ trẻ tuổi thơ chân đất,
Uớc mơ chi chuyện đến mái trường.
Bởi người đi, bầy hồ tìm đến,
Chúng về đây, gươm giáo trên tay.
Cho Bến Hải, hai dòng nước mắt,
Hỏi lòng người còn ước tương lai?
*
**
Tôi vẫn ước ngày mai nắng mới,
Cả đôi bờ tiếng hát vang vang.
Cho tôi về nghe ngàn tiếng sáo,
Cho tôi thấy ánh nắng quê hương.
Cùng em bé ra đồng tắm suối,
Nghe vi vu, tiếng hát giữa trời.
Cho tôi gặp tuổi thơ đã mất,
Cho tôi về khúc hát năm xưa,
Ôi quê hương, ôi ngày trở lại,
Ta giang tay dưới mái đình làng.
Đứng dưới trăng mà lòng vương nắng,
Đây bao người hướng vọng tương lai.
Ở đó là Việt Nam ngày mới,
Có nắng vàng rực rỡ phương đông.
Người với người cùng chung khúc hát,
Cho lòng Việt mãi mãi như hoa.
*
**
Kìa con đò vào ra trên bến,
Đưa rước người sáng tối sang sông.
Dẫu là đêm mà trời vẫn sáng,
Chẳng xích xiềng như tháng năm xưa.
Có đất trời vui cùng non nước,
Với con người vui bước thênh thang.
Sáng lên non gọi mây tìm gío,
Chiều xuôi về đồng lúa mênh mông.
Ôi quê hương, nắng vàng rực rỡ.
Đây tình người muôn thuở là thơ.
Ta ước về chân trời nắng mới,
Cho người người hướng tới tương lai.
Ở đó là Việt Nam ngày mới,
Ở đó là đất nước Tự Do.
Bảo Giang. 2.2014
Bài này đã được xem 66 lần
|
Người đăng:
|
Bảo Giang
|
|
|