Poem logo
Poem logo

có cơn mưa rất hiền

Tác giả: Trần Minh Hiền
CÓ CƠN MƯA RẤT HIỀN
Có cơn mưa rất hiền
Tưới cuộc đời mát mẻ
Tưới cỏ cây hiển hiện
Tưới hồn anh hương me

Có cơn mơ rất hồng
Sáng cuộc đời rực rỡ
Sáng cỏ cây mơ mộng
Sáng hồn anh nên thơ

Có cơn mê rất thờ
Cho cuộc đời hờ hững
Cho cỏ cây hơi thở
Cho hồn anh rưng rưng

Có cơn say rất mừng
Làm cuộc đời thắp lửa
Làm cỏ cây cảm hứng
Làm hồn anh say sưa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 5 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm