đồng cỏ còn reo
ĐỒNG CỎ CÒN REO
Cỏ reo ở dưới chân trời
Tôi đi nhặt gió bỏ rơi dọc đường
Em như giọt nắng vô thường
Rơi nghiêng mái cỏ vấn vương mắt người
Lang thang một bóng đơn côi
Cỏ xanh mà thấy bồi hồi cỏ xưa
Gió ru mấy sợi mây thưa
Đánh rơu nỗi nhớ buổi trưa em nhìn
Tôi đi tìm một cánh chim
Bay qua tuổi nhỏ rơi im cuối đồng
Có lần em đứng bên sông
Nhặt hoa cỏ dại buộc vòng tóc mây
Chiều nghiêng qua một gốc cây
Lá rơi nghe giống lời ai thở dài
Tôi về nhặt lại ban mai
Trong làn sương mỏng có hai bóng người
Một người đi phía chân trời
Một người còn mắc nụ cười cỏ hoang
Đồng xanh vẫn hát miên man
Mà em đã hóa mây ngàn xa xôi
Tôi ngồi nhặt gió mà thôi
Nhặt hoài không đủ một thời yêu em.
Ngày 29/3/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|