tháng ba về hỏi nắng có còn xanh
Tháng ba về,hỏi nắng có còn xanh
Hay đã vương màu vàng hanh mùa hạ
Gió nhẹ nhàng,câu tình ca nghiêng ngã
Lúa mênh mông vội vã cũng sang màu
Tháng ba về,cho tâm hồn nung nấu
Hoa gạo đỏ đau đáu cả trời quê
Nghe trong gió mùi hoa bưởi đang về
Tại sao mang những đam mê dấu kín
Tháng ba đó,vẫn ngập ngừng bịn rịn
Nỗi mong chờ,dấu kín cả trời thơ
Nửa dịu dàng,nửa e ấp ngẩn ngơ
Cuốn nỗi nhớ bâng quơ mưa mùa hạ
Ta hỏi nắng một điều nghe rất lạ:
'Còn xanh không…hay đã hóa xa rồi?''
Tháng ba chỉ mỉm cười không đáp lại
Chợt nghe lòng trống trải giữa chơi vơi…
30-3-2026