Poem logo
Poem logo

như giấc chiêm bao

Tác giả: Thiên Ân
HƠN GIẤC CHIÊM BAO
Thế là, kẻ ở người đi
Ngẫm cười thế sự buồn chi nao lòng
Tơ vò rối rắm lòng thòng
Thời gian xếp lại hư không mọc đầy

Thế là, mây gió, gió mây
Nghìn trùng cách trở chim bay mù trời
Đọa đày đôi lứa hai nơi
Con chuồn chuồn ớt hụt hơi chốn nào ?

Thế là, cỏ úa chiêm bao
Dây trầu quấn quýt thân cau bao giờ ?
Xác xơ thân phận xác xơ
Đêm ngày trăn trở bơ vơ tuổi gầy

Thế là, thôi lỡ vòng tay
Mùi hương thoang thoảng anh say bốn mùa
Bao giờ trở lại ngày xưa
Cánh đồng trinh nữ trêu đùa với ai ?

Thế là, ngậm đắng nuốt cay
Đường yêu kỉ niệm ai ai bỏ tình
Về thôi, côi cút một mình
Nghìn năm trống vắng đinh ninh nỗi niềm
Ngày 13/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm