Poem logo
Poem logo

đám cưới quê

Tác giả: Thiên Ân
ĐÁM CƯỚI QUÊ
Đám cưới ở quê ngày xưa, ngày xửa
Bứt bòng bong về quấn quýt thân tre
Chặt đủng đỉnh về làm nơi nương tựa
Cổng mở ra khoe sắc buổi trưa hè

Dựng rạp đơn sơ kém phần thi vị
Cô dâu cười chớm nở tuổi hai mươi
Chàng rể rụt rè hoa bầu, hoa bí
Đồng lúa reo mượt mà chút xinh tươi

Đám cưới ở quê êm đềm hạnh phúc
Xe hoa lội bùn bì bõm ước mơ
Gió đẩy, gió đưa hàng tre, bóng trúc
Thương rèm mi trinh nữ vội khép hờ

Thiên hạ xì xào xứng đôi, vừa lứa
Áo dài phất phơ giai điệu ỡm ờ
Vị ngọt, chua, cay miếng ăn no bữa
Chếch choáng mùa bỗng nghiêng ngả cơn say

Đám cưới ở quê rong rêu kí ức
Kỉ niệm bến bờ xô đẩy đi mau
Thời gian thoi đưa phai phôi dấu mực
Mắt ưa nhìn bên cửa sổ bóng câu

Lãng đãng khói sương đám mây quá khứ
Thương mái đầu vội vã chớm hoa râm
Vườn ân ái bướm ong mê tình tự
Cánh đồng tình yêu còn mọc lá mầm
Ngày 5/6/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm