biển đau
BIỂN ĐAU
Nửa đời biển cả ngậm đau
Nghìn đêm thức ngủ ồn ào nghìn đêm
Chông chênh, thuyền bến, bến thuyền
Cát vàng cồn nọ nợ duyên kiếp nào?
Nửa đời mây gió về đâu?
Bóng hồng năm cũ chìm sâu phương buồn
Bão giông thổi giạt yêu đương
Đôi chân ngây dại quay cuồng biệt tăm
Nửa đời thương kiếp tơ tằm
Dã Tràng xe cát nhọc nhằn hoài công
Hoa sầu tội nghiệp bướm ong
Dòng sông ra biển, dòng sông rã rời
Nửa đời biển khóc tàn hơi
Hoàng hôn khắc khoải muôn đời li tan
Điệu sầu chín rụng vội vàng
Bẻ cong kỉ niệm dở dang mộng đầu
Nửa đời đau đáu thương đau
Xa nhau nuối tiếc nghìn câu hẹn thề
Sóng còn khát sống vỗ về
Trăm năm lặng lẽ cơn mê chạnh lòng
Nửa đời biển nhớ ta không ?
Đêm dài lắm mộng buồn trông nghẹn ngào
Canh khuya bèo bọt bể dâu
Ngôi sao quạnh quẽ tinh cầu lẻ loi
Ngày 17/6/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 24 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|