phố cũ ta về
PHỐ CŨ TA VỀ
Phố cũ ta về sương chiều lãng đãng
Cọng cỏ gầy, từ độ nhón gót đi
Đôi chân hoàng hôn ngậm ngùi buông dáng
Hàng cây trở sầu ôm bóng biệt li
Phố cũ ta về tường vôi loang lổ
Dĩ vãng ăn mòn ủ rũ phai phôi
Nắng mưa giận hờn lên cơn thịnh nộ
Tình cũ nghĩa xưa rụng nhánh bên đời
Phố cũ ta về thương mùa con gái
Thuở căng tròn lồng ngực biết nôn nao
Nõn nà bờ vai ru ai mềm mại ?
Dòng suối tâm hồn run rẩy khát khao
Phố cũ ta về đong đưa kỉ niệm
Lỡ yêu người ta mê mải thả thơ
Lỡ yêu người ta mò kim đáy biển
Tên một loài hoa ta mãi tôn thờ
Phố cũ ta về ve sầu khóc hạ
Nhánh phượng hồng e ấp dáng tươi xinh
Nỗi nhớ ôm đồm góc trời êm ả
Tự bao giờ ta đánh mất dòng tin
Phố cũ ta về đôi môi cay đắng
Vun vén tháng ngày bờ bến xót xa
Thời gian chảy ôm gừng cay muối mặn
Giọt nắng chia đôi sướt mướt lệ sa
Ngày 1/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|