Poem logo
Poem logo

tia nhìn ngày xưa

Tác giả: Thiên Ân
TIA NHÌN NGÀY XƯA
Tia nhìn âu yếm ngày xưa
Biết rằng , em chẳng đánh lừa được anh
Một thời áo tím, áo xanh
Một thời hoa bướm dệt thành tình yêu

Tia nhìn đầy nắng, gió chiều
Dòng sông bơi lội, thủy triều xuống lên
Nhắn tin, tin nhắn bắt đền
Câu yêu thương rụng môi mềm của ai ?

Tia nhìn mát mẻ sương mai
Ve kêu, phượng nở , tóc dài ai buông ?
Cúi mình thả dáng cổng trường
Đất trời từ độ ghen tuông quay cuồng

Tia nhìn man mác tơ vương
Đưa nhau vào mộng , tình nương vai gầy
Muôn lần hò hẹn gió mây
Mơ màng giây phút đan tay ngõ tình

Tia nhìn âu yếm lặng thinh
Bốn mùa thay lá , rung rinh nụ hồng
Ngập ngừng ở giữa đám đông
Buông muôn cảm xúc bềnh bồng đời anh

Tia nhìn quả ngọt đầu cành
Ngày xưa ai nói sẽ dành riêng nhau
Nồng nàn vị ngọt mộng đầu
Bây giờ sương khói nhuốm màu tóc tơ

Tia nhìn ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Lạnh lùng, quạnh quẽ đợi chờ hoài công
Buồn trông chim sáo sổ lồng
Băn khoăn bến nước đục trong thuyền tình
Ngày 4/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm