tia nhìn
TIA NHÌN
Tia nhìn đầu tiên âu yếm
Khen ai dỗ ngọt cuộc đời ?
Nắng về sương mai ẩn hiện
Cỏ hoa hé nụ môi cười
Mặt trời ngủ vừa thức dậy
Bướm ong bay lượn nhẹ nhàng
Trái tim một thời run rẩy
Nuông chiều ve vãn lang thang
Tia nhìn đầu tiên ươm mộng
Một vùng mát mẻ đưa hương
Cho ta bến bờ khát vọng
Mùa đi ngọn gió gieo thương
Thì thầm bên tai mật ngọt
Thanh âm ngày tháng vỗ về
Nhánh cây chim non ca hót
Thời gian ấp ủ vân vê
Tia nhìn đầu tiên in dấu
Ngơ ngác một vùng yêu thương
Bờ vai ngọt ngào nương náu
Bờ tre ngại gió e sương
Em của ngày xưa xa vắng
Hoàng hôn một thoáng xa xôi
Về đâu gừng cay muối mặn
Ai đưa em suốt cuộc đời ?
Ngày 3/11/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 24 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|