cuối đường đời.
Cuối đường đời.
Phần tư thế kỷ cuối cùng
Mọi thứ nhăn nhúm nhão chùng vô căn.
Quan trọng không là uống ăn
Mà là tỉnh táo đừng nhăn mỗi ngày...
Nếu may còn có bàn tay
Cầm chặt nắm đúng, không hay giở trò.
Làm sao đêm xuống ngủ khò
Không bị bất chợt gọi đò giữa đêm.
Phần này là được thưởng thêm
Khéo khôn giữ được, xuôi êm thuận hòa
Mỗi chiều còn được ngắm hoa
Dạo chơi mỗi sáng đó là cảnh tiên.
Đừng dại mà nhìn đồng tiền
Mỗi tờ đều có cái phiền bám theo
Cái khổ không từ giàu nghèo
Mà là cô quạnh, bu theo khinh thường
Phần tư thế kỷ cuối đường.
Khôn nhanh khéo léo, ta nhường Cháu con
Miễn sao ta còn cười giòn
Những ngày tết Lễ cháu con đầy nhà.....
CH2