đưa chân vào đời
ĐƯA CHÂN VÀO ĐỜI
Ta lại đưa chân vào tình yêu
Con đường ngập nắng vạn buổi chiều
Thờ ơ mây gió buông ôm ấp
Lệch góc chân trời bóng tịch liêu
Vạt tóc vấn vương thả vai gầy
Giọt sương tắm gội đọng cỏ cây
Phất phơ ngọn gió mười năm cũ
Hẹn hò tình tự ở đâu đây
Luống cuống quay cuồng vội lãng quên
Nghìn đêm than thở mộng êm đềm
Chiếc áo tình yêu nhiều mảnh vá
Mênh mông thương nhớ bến bỏ thuyền
Ta nuôi mơ ước vị ngọt ngào
Chim trời vỗ cánh vội bay cao
Khóc cười ngậm đắng câu mòn mỏi
Ngoảnh mặt quay lưng tự kiếp nào ?
Ngơ ngác đường trần cúi mặt đi
Tình cũ nghĩa xưa chẳng còn gì?
Đời chớm rong rêu mùa vụn vỡ
Cổ thụ già nua gốc sù sì
Bèo bọt mặc áo màu hư vô
Hoàng hôn núp bóng không bến bờ
Vòng xoáy cuộc đời muôn nghiệt ngã
Bánh xe lăn vội những mơ hồ
Ngày 5/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 36 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|