Poem logo
Poem logo

lá biết bắt đền ai?

Hạnh phúc nhất là những gì ... mơ ước
Chưa có được, thì mơ ước còn ... thơ
Có được rồi, sẽ bỏ mơ ước ... bơ vơ
Điều đó Gió hiểu, đương nhiên rành hơn Lá.
...
Thôi ta cứ mặc đời ... nghiêng ngả /?
...
Sáng cà phê cầm tay
Gió thổi tóc Lá bay
Bướm vàng chao cánh mỏng
Hương hoa hồng ... ngất ngây

Đừng dụ Lá mê say
Những khúc nhạc qúa hay
...
Nếu... giấc ngủ dỗi hờn
Không về ... bên gối mộng đêm nay?
Lá biết bắt đền ai?

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm