ngày ấy chia tay
NGÀY ẤY CHIA TAY
Ngày ấy chia tay luống cuống buồn
Ai còn rót lệ giọt tư tương
Thăm thẳm chiều hoang màu sương khói
Đẫm chất thơ tình tỏa mùi hương
Sầu tím ngẩn ngơ, ngơ ngẩn sầu
Tình yêu bén rễ tưởng ăn sâu
Lạnh lùng nhạt nhẽo như nước ốc
Dòng sông năm tháng chẳng bắc cầu
Ngày ấy chia tay chín hoàng hôn
Rong rêu lặng lẽ tuổi đá hờn
Cỏ úa gieo neo từ kiếp trước
Nhặt vạn tấn sầu biết cô đơn
Hạt nắng giăng tơ kín đường thơ
Nuốt lá tương tư uổng công chờ
Tạ từ mỏi cánh chân trời lạ
Con đường im ỉm mấy ai mơ ?
Thuở ấy chia tay vương ngậm ngùi
Trông vời đôi mắt kém nguồn vui
Ai đưa em về thời hoang vắng ?
Ngổn ngang kỉ niệm đọng môi người
Bẽ bàng ai gánh nặng bờ vai ?
Nuối tiếc một thời gió ôm mây
Nghiêng ngả trúc tre vào nghiêng ngả
Lê thê tình chết ở sông dài
Ngày 13/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 40 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|