Poem logo
Poem logo

chiều mưa ngày ấy

Tác giả: Thiên Ân
CHIỀU MƯA NĂM ẤY
Chiều mưa năm ấy ai ngồi khóc ?
Lệ thấm góc sân thuở hẹn hò
Môi hồng ủng đỏ chưa mời mọc
Rối rắm ngổn ngang những tơ vò
Chiếc lá quay cuồng bay cánh gió
Tình xa hun hút một cõi sầu
Ôm bóng lạnh lùng gieo giọt nhớ
Hiu hắt ùa về sóng tim chao
Chiều mưa năm ấy ai ướt áo
Tương tư màu mắt thăm thẳm buồn
Suối tóc thẫn thờ buông ảo não
Thời gian hờ hững áo tình buông
Đi qua năm tháng dấu chân mỏi
Chim trời vỗ cánh bóng biệt tăm
Vỡ vụn tan mau đời đá cuội
Quay lưng đau đáu vọng ngàn năm
Chiểu mưa năm ấy dấu chấm hỏi?
Li biệt tràn bờ giọt đau thương
Muôn tiếng giã từ ai không nói ?
Chiếc bóng mồ côi ngã ba đường
Canh cánh bên lòng câu day dứt
Chân tơ kẽ tóc vội rụng rơi
Chập chờn giấc ngủ vầng trăng thức
Rụng nhánh trần gian chuyện muôn đời
Ngày 13/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm