bóng lá tương tư
BÓNG LÁ TƯƠNG TƯ
Chiều chiều quét lá tương tư
Xin đừng cúi mặt giã từ lời yêu
Xót xa, cỏ úa hắt hiu
Bay đi thương lắm cánh diều buông dây
Cánh đồng dang dở đường cày
Tâm hồn ngập lụt bùn lầy ngẩn ngơ
Ru em hờ hững, hững hờ
Ru em cho đến bao giờ, ru em?
Chiều chiều bóng tối gầy duyên
Ôm choàng ngày tháng êm đềm còn đâu ?
Đong đưa giọt lệ nghìn câu
Thời gian thỏ thẻ gieo sầu cho ai ?
Trách chi than vắn, thở dài
Thế là, ngậm đắng nuốt cay lan tràn
Rèm mi khép mộng mơ màng
Đoạn đành xé rách lỗi trang hẹn hò
Chiều chiều đong, đếm, cân, đo
Muộn màng trói buộc cẳng giò bặt tin
Xin làm ngọn gió vô tình
Mai sau nghe tiếng giật mình xốn xang
Ngày 18/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 42 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|