Poem logo
Poem logo

xưa và nay

Tác giả: Thiên Ân
XƯA VÀ NAY
Xưa ta tựa thể đôi chim
Giấc mơ liền cánh về miền ca dao
Tiếng cười, giọng nói ngọt ngào
Trái tim một thuở nôn nao sóng ngầm

Xưa ta âu yếm âm thầm
Em như hoa nở góc sân hẹn hò
Anh là cánh bướm non tơ
Khát khao cháy bỏng lượn lờ ươm hương

Xưa ta giấc mộng đầu giường
Chiêm bao rụng nhánh tư tương giăng đầy
Tình yêu bén rễ hồn cây
Cánh đồng mát mẻ đắm say mặn nồng

Nay ta xa mặt cách lòng
Ô hay, chim sáo sổ lồng bay cao
Dòng sông từ độ không cầu
Lục bình trôi giạt thương đau dày vò

Nay ta nghìn mối sầu lo
Rối hơn canh hẹ ai cho cuộc tình ?
Đợi chờ mất dấu niềm tin
Đám mây quá khứ vô tình trôi mau

Nay ta sương khói bạc đầu
Canh khuya lệ chảy, dòng châu lạnh lùng
Bỗng nhiên, vời vợi nghìn trùng
Cuộc đời điệp khúc ngủ vùng đau thương
Ngày 22/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm