bài học từ sự tự mãn
BÀI HỌC TỪ SỰ TỰ MÃN
* Thơ 10 chữ *
Điều không ngờ vừa mới xảy ra bên cạnh tôi
Khi học vấn cao lại là một tấm trò cười
Sự yên ổn sẽ không bao giờ tự khôn lớn
Phải học tập không ngừng đừng tự mãn vui chơi
Học vấn cao xem thường những người ở bên cạnh
Rồi thụt lùi trước sóng gió bỗng đến bất ngờ
Sự vững vàng chưa bao giờ không được ghi nhận
Nên lạ gì danh sách cắt giảm mới dán lên
Lớp trẻ bây giờ chỉ mang kinh nghiệm ra so
Chứ thể lực và trí lực là thua rồi đó
Không mài giũa tiếp thu thì lấy đâu kinh nghiệm
Hay mang tuổi già ra để đọ thử hay sao
Dòng đời giống như dòng sông mãi luôn luôn chảy
Ta như con thuyền ngược sóng vẫn phải tiến lên
Thử không tiến lên sẽ bị đẩy lùi về cuối
Tài giỏi phai mờ giá trị cũng tụt giảm thôi
Cố gắng không ngừng và phải học hỏi không ngơi
Ta cũng đang cố để không lạc hậu, thụt lùi
Những thành tựu tương lai là cố gắng quá khứ
Để không bất ngờ khi danh sách chợt dán lên…
04/08/2025
Nguyên Hữu