Poem logo
Poem logo

đời tôi sao vẫn còn nơi đây?

Tác giả: Lê Huy Trứ
Dừng chân soi bóng trên dòng sông xanh.
Buồn trôi theo sóng trôi về nơi đâu?
Tuổi xanh như gió xuôi về cuối đời.
Thả hồn phiêu du theo dòng nước năm xưa.

Ngày đi chưa nói đôi lời chia ly.
Buồn vương theo gió bay dạt nơi đâu?
Tuổi xuân như lá Thu rụng cuối mùa.
Mộng về đêm mơ bến bờ củ nên thơ.

Xưa ghé qua đây, một chiều Thu lá thay màu.
Nắng Thu vàng trên chiếc cầu yêu dấu.
Dư âm thoáng tiếng cười vô tư.
Đâu đây dáng diệu hiền ngây thơ.

Trên cầu nghiên bóng, tôi lặng nghe lòng mình.
Bồng bềnh trôi, theo bến nước xa xăm.
Sóng nước mênh mông, không còn ai để mong chờ.
Như giấc mơ qua, dòng đời phiêu lãng tang bồng.

Sống trong lòng nhịp cầu, dòng sông xưa.
Ôi, hình dáng yêu kiều. Ôi, ký ức mơ màng.
Tình tôi sao vẫn còn ngăn cách, đời tôi sao vẫn còn nơi đây?
Nhưng đường quá xa vời, chim trời vẫn miệt mài.

Đời tôi sao vẫn còn biên giới, lòng tôi sao vẫn còn nơi đây?
Ôi, dòng nước êm đềm. Ôi, mộng ước mơ hồ.
Đời phong sương củ, chỉ còn thương nhớ.
Mộng tình năm xưa, chỉ là mơ qua.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm