Poem logo
Poem logo

về dòng sông quê

Tác giả: Thiên Ân
VỀ DÒNG SÔNG QUÊ
Mời em về lại dòng sông
Đôi ta tắm mát mênh mông tâm hồn
Ven bờ chim hót véo von
Lá vàng rơi rụng dỗi hờn ngày xanh

Lục bình trôi giạt nắng hanh
Cánh cò nghiêng bóng dệt thành yêu thương
Đôi ta quấn quýt quay cuồng
Thời gian chở nậng vui buồn xa đưa

Mời em môi gió trở mùa
Dòng sông cuộn chảy ngày xưa bóng mờ
Lòng tong đớp móng bơ vơ
Gãy câu vọng cổ lòng xơ xác lòng

Giọng hò dìu dặt long đong
Không gian tĩnh lặng sầu đông lắc đầy
Guộc gầy chiếc bóng guộc gầy
Giấc mơ đậu kín kẽ tay thuở nào?

Mời em vời vợi sóng chao
Âm thanh nức nở cuộn trào ngả nghiêng
Đoạn đành máu chảy về tim
Áo xưa lồng lộng ru mềm đời nhau

Nhắn dùm người ấy ở đâu ?
Dòng sông hoang vắng vơi sầu cho ai
Mơ màng ong bướm vờn bay
Nụ hoa e ấp phơi bày , ấp e
Ngày 3/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm