về dòng sông thơ
VỀ DÒNG SÔNG THƠ
Bao giờ em trở lại dòng sông xưa ?
Con đò già nua , nắng mưa gầy guộc
Dòng nước chảy thờ ơ từ năm trước
Chuyện mai sau ngọn gió vội trở mùa
Bến lở, bến bồi khát vọng xa đưa
Những kỉ niệm màu rong rêu rũ rượi
Ai bỏ ai trong gam màu u tối ?
Khúc giận hờn ai đẽo gọt hoàng hôn
Em về đây nghe gắm nhấm cô đơn
Giai điệu yêu thương đục ngầu tơ tóc
Tình ốm o bờ hoang vu gai góc
" Vọng cổ buồn " tan tác bóng chia li
Dòng sông quê thuở ấy tiễn mùa đi
Em xách gói theo chồng bờ bến lạ
Nụ hồng tàn mơ gốc cành hoa lá
Thăm thẳm trôi vạn dặm định mệnh buồn
Kịch bản ngày xưa dang dở yêu đương
Những Dào , Kép lời vở tuồng chắp vá
Những con đường tình yêu thênh thang quá!
Lối ta về sao chật hẹp mông lung
Dòng sông quê em ôm khối lạnh lùng
Dĩ vãng nhạt nhòa gót hài thầm lặng
Ôi thời gian cuốn đi bao thân phận !
Người xa người biện biệt cánh chim bay
Ngày 22/4/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 10 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|