biết bao lần em ngủ trong lòng anh
BIẾT BAO LẦN EM NGỦ TRONG LÒNG ANH
Biết bao lần em ngủ trong lòng anh
Mình hoà quyện trong nhau thành một
Em hiền diệu dịu dàng chờ mai mốt
Mình yêu nhau không biết tháng biết ngày
Biết bao lần khóc tựa vai anh
Trời tĩnh lặng mà đất thì thảng thốt
Em hiền diệu dịu dàng xua lửa đốt
Mình yêu nhau không biết bến biết bờ
Biết bao lần em hát cùng với anh
Vũ trụ rộng mà lòng người chật hẹp
Em hiền diệu dịu dàng không sao chép
Mình yêu nhau không biết khổ biết buồn
Biết bao lần em soi sáng đời anh
Em chăm sóc em chở che nâng đỡ
Em hiền diệu dịu dàng tình duyên nợ
Mình yêu nhau không biết sợ biết khờ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 10 tháng 8 năm 2025