chiều xưa
CHIỀU XƯA
Chiều xưa lá đổ sân si
Buồn trông chiếc bóng người đi xa mờ
Mấy ai uống cạn giấc mơ ?
Đôi môi hờ hững, hững hờ lặng câm
Chiều xưa ôm nhớ giai nhân
Giọt mưa năm ấy xa gần, gần xa
Bến bờ no gió nôm na
Tiếng yêu dang dở lệ sa đôi dòng
Chiều xưa vắng vẻ gieo lòng
Con đò tách bến sang sông kiếp nào ?
Tuổi đời cứ thế nghiêng chao !
Khơi trong gạn đục chìm mau phương trời
Chiều xưa " Chim trắng mồ côi "
Bay đi, vỗ cánh giấu lời yêu thương
Non mòn, biển cạn khói sương
Níu nhau tình lỡ ngập đường rêu ra
Chiều xưa bỏ mặc cỏ hoa
Hoàng hôn ong bướm ngân nga dỗi hờn
Ai ru điệp khúc cô đơn ?
Ai mang kỉ niệm sắt son dặm ngàn ?
Chiều xưa nhón gót lang thang
Trăm năm trả lại thời gian những gì ?
Ngậm ngùi ươn ướt rèm mi
Vô tình sầu rụng đường đi rã rời
Ngày 9/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|