Poem logo
Poem logo

tự khóc

Tác giả: Thiên Ân
TỰ KHÓC
Ngày xưa có người tự khóc
Dầm dề, ướt cả hoàng hôn
Rối rắm một dòng suối tóc
Kỉ niệm bay đi mỏi mòn

Ăn sâu mối tình gầy guộc
Trăm cơn mê muội dày vò
Thương vòng kim cô trói buộc
Ngày tháng sang ngang tình cờ

Tự khóc khéo dư nước mắt
Đánh rơi dĩ vãng ngậm ngùi
Đôi môi run lên bần bật
Thương câu chấm lửng sụt sùi

Ngậm đắng nuốt cay muôn thuở
Hun hút bầu trời gieo thương
Tàn hơi lắng sâu vụn vỡ
Trần gian mấy kẻ chung đường

Tự khóc núp bờ não nuột
Thói đời thiên hạ gièm pha
Thời gian không về ve vuốt
Đẩy xô giấc mộng thật thà

Dặm mòn lá vàng oan uổng
Nghe mùi năm tháng bay đi
Đôi khi sống trong hoang tưởng
Thương mùa con gái xuân thì
Ngày 15/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm