Poem logo
Poem logo

chiếc áo ngày xưa

Tác giả: Thiên Ân
CHIẾC ÁO NGÀY XƯA
Chiếc áo ngày xưa em mặc, ngắm nhìn
Tấm tắc thầm khen ai may vừa vặn
Áo khép mở với gam màu tươi tắn
Bay phất phơ đậu xuống nhánh sông thơ

Anh mở to đôi mắt bỗng thẫn thờ
Màu sắc thiên thanh ươm chùm mơ ước
Eo thon thon ai vội quên cho được
Ngực căng tròn ôm âp một vần thơ

Chiếc áo ngày xưa điệu bộ, ngây thơ
Thời ong bướm, môi hoa cho khát vọng
Ta nhìn em thương thân ngà bé bỏng
Em thích nuông chiều, nũng nịu vân vê

Bốn mưa nắng mưa , mưa nắng lê thê
Đời chẵn lẻ lối đi về chật hẹp
Cát bụi trần ai mỉa mai cái đẹp
Buông xuôi mối tình sướt mướt hoàng hôn

Chiếc áo ngày xưa dĩ vãng ăn mòn
Tủ kính trưng bày kẻ dòm, người ngó
Thầm thì gọi tên bay trên ngọn cỏ
Nhánh hoa gầy xao xác cánh chia ly

Muối mặn, gừng cay chung thủy là gì ?
Anh nào biết ngồi nghe làn gió khóc
Thương kẻ độc hành ven bờ cô độc
Vết mực thời gian dính áo úa màu
Ngày 23/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm