lãng quên
LÃNG QUÊN
Anh đi vào cõi gió mưa
Bỏ hàng tre trúc mới vừa vươn vai
Trông vời mày nhánh guộc gầy
Chẻ đôi giọt nhớ tỉnh say võ vàng
Ngõ chiều tan tác li tan
Ấp e cuối nẻo mây ngàn đau thương
Hận mùa xao xác sầu vương
Ai còn mơ mộng bên đường xót xa ?
Anh đi biền biệt quê nhà
Vườn rau em hái, vườn cà em chăm
Những ngày nắng đốt mưa dầm
Dung nhan xô lệch chỗ nằm cô đơn
Nghiêng vai tà áo vội sờn
Năm canh khắc khoải chập chờn heo may
Duyên tơ héo úa rủi may
Ăn sâu đáy mắt đêm ngày, ngày đêm
Anh đi sóng gió muộn phiền
Ngày xanh mòn mỏi cánh chim dại khờ
Dòng sông chở nặng tóc tơ
Ai còn ngủ muộn bên bờ tháng năm?
Câu ca rớt xuống vườn trần
Vườn yêu đóng cửa xa dần còn đâu?
Ngày 14/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 50 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|