nghe mùa đau đớn những cơn mê
NGHE MÙA ĐAU ĐỚN NHỮNG CƠN MÊ
Nghe mùa đau đớn những cơn mê
Dòng sông đơn côi và quạnh quẽ
Em về qua những vùng câu nệ
Ướp mùi hương ngày tháng cũ quặt què
Khóc đi em cho mùa hè lặng lẽ
Hát đi em cho hạnh phúc lạ lùng
Đến với anh ôi nàng tiên mạnh mẽ
Đôi chúng ta xây hạnh phúc muôn trùng
Nói đi em lời yêu thương lủng củng
Mình yêu nhau qua hết những tai nàn
Nói đi em lời chân thành lúng túng
Mình yêu nhau không sợ những bẽ bàng
Tình chúng ta là hoa hồng lãng mạn
Tình chúng ta là ánh sáng vô cùng
Tình chúng ta là địa đàng viên mãn
Tình chúng ta là hạnh phúc ngại ngùng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 9 năm 2025