lắng nghe mùa hạ 5
LẮNG NGHE MÙA HẠ 5
Lắng nghe mùa hạ qua thềm
Mà nghe gió đã gọi thêm mùa vàng
Người đi bỏ lại bên đàng
Một dòng thương nhớ võ vàng chiều nay.
Cau già đứng ngóng heo may
Con chim sáo sớm lạc bầy về đâu?
Bâng khuâng giở cuốn tình đầu
Thấy trang giấy cũ bạc màu thời gian.
Ao xưa còn bóng trăng tan
Còn hàng dâm bụt bên giàn mướp xanh
Mà người khuất nẻo mong manh
Cho tôi lẻ bóng qua quanh ngõ chiều.
Lá rơi một chiếc cô liêu
Rơi như phận mỏng bao điều dở dang
Con đường cỏ mọc lan tràn
Dấu chân năm cũ mơ màng tìm không.
Tôi về ôm bóng dòng sông
Nghe con nước chảy xuôi dòng nhớ thương
Bao lời hẹn ước đầu đường
Theo mây theo gió tha phương mất rồi.
Chiều nay đồng vắng mưa rơi
Người gieo hạt giống cho đời ngày sau
Còn tôi ngồi đếm canh thâu
Lắng nghe mùa hạ bạc màu trên tay.
Ngày 21/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|