lắng nghe mùa hạ 2
LẮNG NGHE MÙA HẠ 2
Lắng nghe mùa hạ bên thềm
Con ve đứt giọng gọi mềm hàng cau
Phượng hồng rơi đỏ mái đầu
Em đi áo trắng qua cầu gió bay
Chiều quê ngan ngát hương may
Bờ ao tím một khoảng ngày xa xôi
Ta ngồi nhặt nắng bên trời
Nghe tim như chiếc lá rơi cuối mùa
Nhà ai khép cửa ban trưa
Khói rơm bảng lảng như vừa nhớ ai
Con đường đất nhỏ hoa nhài
Người đi bỏ lại tiếng dài trong mưa
Lắng nghe mùa hạ đong đưa
Mà nghe buồn tự ngày xưa trở về
Giàn trầu cũ, bến sông quê
Còn nguyên bóng nước câu thề đã phai
Mắt em giờ đã theo ai
Áo xưa còn trắng những ngày sang sông
Riêng ta ôm một dòng không
Ngồi nghe ve khóc cánh đồng chiều nghiêng
Mùa đi qua mấy ưu phiền
Phượng rơi đỏ cả một miền nhớ thương
Ta về qua bến cô đơn
Nghe con sáo nhỏ gọi buồn cuối thôn
Ngày 18/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|