Poem logo
Poem logo

ru con

Tác giả: Thiên Ân
RU CON
Thoáng nghe một tiếng ru con
Ầu ơi biển cạn non mòn là đâu ?
Đong đưa cánh võng gieo sầu
Tâm hồn thiếu phụ chìm mau nỗi niềm

Ru con giằng xé chung riêng
Vầng trăng vụn vỡ bên thềm xa đưa
Môi son héo úa trở mùa
Ngậm câu cay đắng sớm trưa neo lòng

Ví dầu tình có như không
Biếng lười thương trót dòng sông hững hờ
Chập chờn uống cạn giấc mơ
Lệ sa thấm đất bơ phờ gió mây

Ru con tuổi lá thu gầy
Thâm quầng ánh mắt đong đầy khổ đau
Kiếp nào thôi hết yêu nhau ?
Bẻ cong kỉ niệm xé rào hư vô

Ru con vun vén đợi chờ
Anh xa từ thuở mịt mờ khói sương
Đoá hoa lặng lẽ vô thường
Úa màu cánh bướm tư tương thuở nào ?

Ru con mạch sóng khát khao
Đứng ngồi, ngồi đứng khơi mào gieo neo
Tơ duyên gồng gánh eo sèo
Ai chôn tình lỡ bay vèo thiên thu?
Ngày 23/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm