ru đêm
Ru Đêm
-------------------
Đêm trên núi ánh sao gần
Đứng yên một bóng muộn màng nơi đây
Khuya rồi trời chẳng thấy mây
Tâm hồn an tịnh sương vài giọt rơi
Ờ thì, nán lại ở chơi
Ngắm trên cao. Nói không lời. Tự nhiên
Ngôi nhà nhỏ một mái hiên
Ấm vừa đủ một mối duyên dương trần
Vẫn là sáng tối ngoài sân
Tiện tôi tìm lại những lần trăng nguyên
Nỗi buồn có lúc không tên
Nhân gian ngủ
chỉ mình ên tôi. Ngồi
Thênh thang một cõi ta thôi
Ru khe khẽ tiếng
đêm trôi nhẹ nhàng
Lặng im giấu những dở dang
Thu Vàng