Poem logo
Poem logo

nhớ (sài gòn)

Tác giả: Cung Fa
Nghe tin Sài Gòn bão
Mịt mù trong gió mưa
Mái tôn cuốn khỏi nóc
Bật gốc hàng cây thưa,

Những tỉnh thành cổ xưa
Ngập chìm trong nước lũ
Dưới cơn mưa vần vũ
Người và vật liêu xiêu,

Chiều nay nhớ thật nhiều
Những đoạn đường ác liệt
Mỗi lần phải đi qua
Thầm nhủ câu từ biệt,

Ba mươi năm thay đổi
Phố phường thành chợ nổi
Những cao ốc ngỏng lên
Xoa mềm cơn hờn dỗi,

Đất nước đang đi lên
Ờ chúng ta phải tin
Thứ niềm tin cũ rách
Chớ biết nói gì thêm?

Tôi buồn nhớ tới em
Tự hỏi em đã quen
Với nỗi buồn thành phố,
Những trận mưa ngày đêm?

Và ước được bên em
Đắp tấm chăn mùa hạ
Nắm đôi tay nhỏ gầy
Xoá đi lời từ tạ…

Hãy nương nhau qua phố
Nép chung manh áo mưa,
Hãy dìu nhau trú ẩn
Tiếp giấc mộng đêm xưa!

Ơi mưa ơi, gió ơi!
Làm sao đến bên người,
Cho tôi thắm môi cười
Một lần và mãi mãi!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm