tôi chỉ muốn có được tình yêu
Em từ chối yêu tôi
Đời trở về vô nghĩa
Những bài thơ vừa khiến tôi hãnh diện đã đáng xấu hổ
Rộn ràng nào trong lòng bấy nay
Trở thành trò cười nhạo báng.
Tôi chỉ muốn có được tình yêu
Để trao sự dịu dàng đẹp đẽ
Tuổi thơ ô uế
Khắm tới tuổi già
Sự căm hận
Găm sâu trái tim nhỏ bé
Trồi lên loài cây âm u
Tán rợp kín tâm hồn
Nhưng linh hồn của linh hồn
Vẫn trắng trong, non thơ chờ đợi.
Cơn chớp qua tôi ngỡ ánh dương
Làn tay nóng ủ ấp yêu thương
Sự buồn bã của người được đúc thành chìa khoá
Đường hoàng mở chiếc rương tâm hồn mục rã.
Tất cả chỉ là
Khao khát sâu kín trong tôi tạo ra
Tất cả chỉ là
Sự lừa dối sát ván một linh hồn tội nghiệp.