trời mưa gió ngập hồn anh tơi tả
TRỜI MƯA GIÓ NGẬP HỒN ANH TƠI TẢ
Trời mưa gió ngập hồn anh tơi tả
Ôi đớn đau của cuộc thế tan tành
Nghe khổ nạn của gian trần từ ta
Khóc đi em giọt nước mắt miên hành
Anh cầu nguyện cho mình và tất cả
Dòng thời gian trôi tận đến vô cùng
Nghe thương nhớ ngút ngàn cuối hạ
Khóc đi em cho rã nát muôn trùng
Như ánh sáng cuối đường hầm ướt sũng
Em yêu anh cho anh biết mơ màng
Thơ anh viết bằng máu hồng ân sủng
Khóc đi em cho ướt đẫm địa đàng
Không còn lua nên mặt trời thôi sáng
Không có may nên doi sống nghẹn ngào
Thơ anh viết bằng mồ hôi nước mắt
Khóc đi em cho tan vỡ sóng trào
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 10 năm 2025