đừng trách trời mưa
ĐỪNG TRÁCH TRỜI MƯA
Đừng trách trời mưa ướt áo
Em về giọt nhớ đầy vơi
Ngày nao tung tăng chân sáo
Cho anh muôn vạn đau đời
Em trôi chiều sâu thăm thẳm
Con đường lá đổ tình rơi
Anh ôm góc hờn lạ lẫm
Nghìn đêm hay khóc quên cười
Đừng trách cơn mưa ghẻ lạnh
Một thời kẻ đón, người đưa
Thương cơn bão lòng chưa tạnh
Thời gian mặc cả trêu đùa
Đứng đợi ven đường mưa gió
Hàng cây rũ bóng xuân thì
Mưa đau dầm dề lá cỏ
Dấu hỏi chạnh lòng người đi
Đừng trách giọt mưa dại dột
Rụng rơi áo mỏng vai mềm
Hẹn hò khơi mào thưa thớt
Sầu giăng lệch góc bình yên
Tôi xuôi về vùng kí ức
Tiếng ve đứt quãng xa vời
Trái tim sóng ngầm thổn thức
Thuyền tình tách bến ra khơi
Ngày 8/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|