cõng nhau về
CÕNG NHAU VỀ
Anh cõng em về ngang triền nắng
Cỏ run run thở gió đồng xanh
Con chim lẻ bóng loanh quanh
Bay qua một khúc vô tình… gió bay
Cõng em xuống bậc mây này
Nghe trong gió rụng đôi ngày chưa quên
Trời say – đất cũng ngả nghiêng
Nghiêng theo dáng nhỏ dịu hiền năm nao
Anh cõng nụ cười lên sao
Qua sông nước chảy, qua màu chiêm bao
Cõng em ghé lại vườn đào
Nghe hương lúa hát lao xao gọi mùa
Cõng em qua nửa cơn mưa
Nghe mưa nhỏ giọt như chưa biết buồn
Một bông hoa rụng xuống nguồn
Mà hương còn ở – mà hồn còn say
Mai này trăng rụng đâu đây
Anh còn cõng gió, cõng mây, cõng người
Cõng em về giữa chơi vơi
Về nơi… chẳng có mà đời vẹn nguyên
14/10/2025